Lão nông mù "Siêu đẳng"

Thứ bảy, 29/11/2014 08:00

(Cadn.com.vn) - Người dân xã Hương An, H. Quế Sơn (Quảng Nam) thường hay ví von: ông Phạm Tiện (54 tuổi, trú thôn 7, xã Hương An) là lão nông “siêu đẳng”.

Bị mù cả hai mắt, nhưng lão nông này vẫn tìm ánh sáng bằng ý chí và nghị lực phi thường của mình. Năm 1977, ông Tiện mới 17 tuổi, một quả bom phát nổ khi 13 thanh niên trong xóm chăn bò vô tình giẫm phải làm 6 người mất mạng, 7 người bị thương nặng, trong đó có ông Tiện. Sau trận thập tử nhất sinh, ông Tiện bị mù cả hai mắt, trên mình mang nhiều vết sẹo. Những tưởng cuộc đời của ông Tiện chìm trong bóng tối, ấy nhưng ông từng bước vượt qua bi kịch. Hằng ngày, ông vẫn lần mò trong bóng tối để trồng trọt, chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Năm 30 tuổi, ông có vợ là bà Trần Thị Thiên (56 tuổi), một phụ nữ trong thôn cảm mến tính tình hiền lành, chịu thương, chịu khó của “Tiện mù”.

Tất tật công việc đồng áng, nhà cửa, ông Tiện đều tự tay làm. Không ai không thán phục khi tận mắt chứng kiến cảnh một lão nông mù, đôi chân quờ quạng, dò dẫm đi trên từng gốc mạ, thửa ruộng nhưng đôi tay thì thoăn thoắt gánh lúa, bó rơm đem về nhà như người sáng mắt. Ông thuộc làu từng ngóc ngách đường đi, không chỉ nhận dạng được từng vị trí ruộng vườn của nhà mình mà ông còn nhớ rất rõ từng thửa ruộng nhà người khác.

Gia đình ông Tiện có 5 sào lúa, 3 sào khoai môn, ông còn đi làm thuê, trồng thêm đậu phộng, khoai sắn, cần mẫn nuôi đàn bò, lợn, gà để kiếm thêm thu nhập. “Ổng bị mù như vậy, nhưng mọi việc lớn nhỏ không có tay chồng tôi là không xong. Mọi việc như gieo mạ, bón phân, gặt lúa, cắt cỏ cho bò… đều một tay chồng tôi làm hết. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình bị mù hai mắt cả”, bà Thiên chia sẻ. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập cũng được vài chục triệu đồng.

Và điều thú vị nhất là nhiều năm liền, ông Tiện được chính quyền địa phương khen tặng là nông dân sản xuất giỏi. Ông Nguyễn Văn Trí (50 tuổi, hàng xóm ông Tiện), cho biết: “Trong thôn Tiện mù là nhất rồi. Ổng bị mù mà làm ăn còn giỏi hơn người thường. Nông dân trong thôn thấy ổng là đầu hàng cả hai tay”.

Ông Tiện vẫn gánh rơm đi thoăn thoắt qua mương như người sáng mắt.

Mẹ ông Tiện vẫn xem ông như đứa con nhỏ, múc nước cho con uống sau buổi làm đồng về.

Ông Tiện mù tự dò điện thoại gọi hỏi thăm bà con.

Vợ chồng ông Tiện mù cùng nhau làm ruộng.

Ông Tiện mù còn nuôi cả 3-4 con bò.

Hoài Thanh